9
/
95230
Tình người Đà Nẵng trong tâm dịch
tinh-nguoi-da-nang-trong-tam-dich
news

Tình người Đà Nẵng trong tâm dịch

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:03:07
301 lượt xem

Đà Nẵng có ca nhiễm Covid – 19 trong cộng đồng sau 99 ngày khiến người dân không kịp trở tay, một lần nữa họ chung sức cùng nhau vượt qua đại dịch.

Hơn 10 giờ đêm, trong căn nhà nhỏ ở đường Trần Văn Ơn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đào Văn Vĩnh, 28 tuổi, đang cùng những người bạn vẫn đang hối hả bên bếp. "Nhiệm vụ" đêm nay của họ là 200 phần bún để tặng những chiến sĩ tại các điểm trực chốt và y bác sĩ trong bệnh viện đang bị cách ly.

"Những món ăn nhẹ như bún, mì, súp đủ chất sẽ giúp những người ở tuyến đầu có sức khỏe để thức khuya làm việc", Vĩnh nói rồi nhanh tay chia những phần bún ra hộp.

Nhóm của Vĩnh tặng nhu yếu phẩm quyên góp được cho bệnh viện Phổi Đà Nẵng sáng ngày 30/7. Ảnh: Đào Vĩnh.

Nhóm của Vĩnh tặng nhu yếu phẩm quyên góp được cho bệnh viện Phổi Đà Nẵng sáng ngày 30/7. Ảnh: Đào Vĩnh.

Tối ngày 26/7, sau chuyến đi thiện nguyện ở Quảng Nam trở về, xem tin tức Vĩnh biết được bệnh viện Đà Nẵng - nơi đang điều trị cho hai bệnh nhân nhiễm Covid – 19 bị phong tỏa. Ngay lập tức, chàng trai 28 tuổi mở tủ lạnh lấy toàn bộ hơn 200 cái bánh bột lọc rồi bắc lên bếp nồi nước lớn để luộc bánh. 20 phút sau, mùi bánh chín lẫn vào khói bốc lên nghi ngút, Vĩnh cho vào túi lao ngay đến bệnh viện cách nhà gần 6 km, không quên kẹp theo 3 hộp khẩu trang để tặng những y bác sĩ ở đây.

"Đã khuya rồi nên mình không kịp chuẩn bị được gì, nhà có gì tặng nấy, hỗ trợ tinh thần các bác sĩ bước vào cuộc chiến, chứ mình chẳng nghĩ gì nhiều", Vĩnh nói.

Sáng hôm sau, Đào Văn Vĩnh bắt đầu kêu gọi người thân, bạn bè của mình chung tay góp sức hỗ trợ y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà đang bị cách ly ở bệnh viện. Biết bệnh viện đang thiếu nguồn nước sạch để uống do căng tin không đáp ứng đủ nhu cầu, Vĩnh đăng lên facebook cá nhân kêu gọi hỗ trợ 200 thùng nước suối. Kết quả là sau hai ngày vận động, Vĩnh nhận được thêm 800 thùng nước do chính bà con Đà thành gửi tặng. Người dân Đà Nẵng còn gửi qua nhóm của Vĩnh 1.000 giá phơi và 5.000 chiếc móc quần áo, những gói dầu gội, dầu xả, băng vệ sinh... với lời nhắn: "Bệnh viện bị phong tỏa nên bệnh nhân và người nhà của họ thiếu thốn nhiều thứ lắm!".

Có người không quyên góp nước thì gửi tỉền để Vĩnh mua. Sau khi đã đủ số nước, tiền vẫn còn dư, anh quyết định mua thực phẩm nấu những suất ăn khuya tặng các y bác sĩ và những chiến sĩ trực chốt mỗi đêm, mua nhu yếu phẩm tặng các bạn sinh viên.

Sáng 31/7, trong con hẻm nhỏ, Vĩnh và những người bạn của mình thức dậy từ sớm, đặt những chiếc bàn lớn trước cửa nhà rồi bày lên những bó rau, quả bầu, những vỉ trứng và gạo được tiểu thương ở chợ ủng hộ cho sinh viên, người lao động nghèo đang gặp khó khăn do lệnh giãn cách toàn thành phố. Thông báo của anh được chia sẻ trên nhiều trang Facebook, các bạn sinh viên ở trọ đã đến tận nơi để lấy. Đối với những ký túc xá hạn chế cho sinh viên ra ngoài, Vĩnh và những người bạn của mình chở nhu yếu phẩm đến tận nơi gửi tặng.

Nguyễn Mai Ly, sinh viên đại học Sư phạm Đà Nẵng đã đến nhà của Vĩnh để nhận quà từ rất sớm. Cầm trên tay 3 kg gạo, 5 quả trứng, mì gói và một ít rau củ, cô sinh viên năm 2 đã bớt nỗi lo thiếu ăn trong vài ngày tới. "Từ trước đến nay mình chỉ xin bố mẹ tiền trọ còn tiền ăn mỗi tháng lấy từ lương làm thêm ở quán ăn. Bây giờ quán đóng cửa, những ngày tới với mình sẽ rất khó khăn", Ly nói.

Nhóm bạn của Thành An chia nhau chở những phần quà gồm mì gói, nước suối đến trao tận tay những bạn sinh viên khó khăn. An mong muốn sẽ hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội.  Ảnh: Thành An.

Nhóm bạn của Thành An chia nhau chở những phần quà gồm mì gói, nước suối đến trao tận tay những bạn sinh viên khó khăn. An mong muốn sẽ hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Thành An. 

Cách nhà của Vĩnh hơn 5km, tại đường Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, nhóm bạn của Võ Thành An, 29 tuổi, cũng đang điều phối các thành viên trong nhóm cùng nhau chở những phần quà trao tận tay người cần để hạn chế tập trung đông người.

Ngoài hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn mà An đã nắm danh sách trong đợt dịch hồi đầu năm, lần này An còn giúp thêm những bạn sinh viên xa nhà đang gặp khó khăn.

Từ 13h, ngày 30/7, trước diễn biến phúc tạp của dịch Covid-19, Đà Nẵng buộc đóng cửa các cửa hàng ăn uống, kể cả bán mang về. "Điều này sẽ khiến các bạn sinh viên hoàn toàn bị động, nhiều bạn không có tiền dự trữ, không có phương tiện đi lại, một số ký túc xá lại không có bếp nấu ăn. Hôm nay mình nhận rất nhiều tin nhắn 'cầu cứu' xin lương thực của các bạn sinh viên", An nói.

Trước đó, An và các bạn đã quyên góp được 1.000 khẩu trang vải, 1.000 chai nước rửa tay, nước muối, 20 tấm nệm, viên sủi, tã, sữa... chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng tiếp sức cùng bác sĩ, bệnh nhân và người nhà. Nhiều chủ cửa hàng cũng nhờ An gửi đến các y bác sĩ những món quà nhỏ như ly trà sữa, những chiếc bánh bông lan...

"Hiện tại mình đang vận động từ nhiều nguồn, nếu một vài ngày tới không đủ kinh phí mình sẽ trích kinh phí từ công ty hy vọng có thể duy trì đến hết ngày giãn cách xã hội", Thành An - giám đốc một công ty tổ chức sự kiện nói.

Từ ngày 27/7, sau khi Đà Nẵng bước vào những ngày giãn cách xã hội, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều điểm phát quà cho sinh viên, người lao động nghèo. Ngoài việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, thức ăn, nhiều người còn miễn giảm tiền trọ cho người thuê. Dãy trọ của chị Nguyễn Thị Hoa, 40 tuổi ở đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu đã thông báo cho hơn chục người đang thuê trọ nhà mình sẽ miễn tiền nhà tháng 8.

"Chỗ tôi chủ yếu là sinh viên thuê, đợt dịch này cha mẹ của các em cũng khó khăn, miễn tiền trọ cũng là chia sẻ một phần gánh nặng với gia đình các em, chị Hoa nói.

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/tinh-nguoi-da-nang-trong-tam-dich-4138921.html

  • Từ khóa

Gần 5.000 người học tập nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam XI

400 điểm cầu trực tuyến với sự tham gia sâu rộng của gần 5.000 cán bộ, hội viên, sinh viên tham gia học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội...
14:51 - 29/03/2024
150 lượt xem

Hàng ngàn người Đà Nẵng hợp sức tìm 30 cuốn hộ chiếu cho anh bưu tá trong đêm

Tối qua 28-3, hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã cùng hợp sức để tìm 30 cuốn hộ chiếu của một bưu tá đánh rơi trong quá trình vận chuyển.
14:14 - 29/03/2024
178 lượt xem

Làm gì để tránh bị ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng?

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đặc trưng thời tiết của mùa nắng nóng là nhiệt độ cùng độ ẩm cao, tạo điều kiện để vi khuẩn phát triển, dẫn đến thức ăn...
10:59 - 29/03/2024
245 lượt xem

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: 'Ai được giao nhiều việc là người đó có năng lực'

Trao đổi với các đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, ai đang được lãnh đạo đơn vị giao nhiều việc,...
08:26 - 29/03/2024
315 lượt xem

Từng thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương, bỏ thành phố về quê trồng rau

Từng là thủ khoa đầu vào cùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nhưng Nguyễn Quỳnh Châu bỏ hết lại phía sau, trở về quê khởi...
14:59 - 28/03/2024
744 lượt xem