9
/
99087
Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư
chang-trai-hoa-than-thanh-chu-he-di-hot-toc-cho-nguoi-vo-gia-cu
news

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư

Chủ nhật, 18/10/2020 | 08:52:31
444 lượt xem

Trong bộ trang phục chú hề nhiều màu sắc, Pháp trên chiếc xe đạp với bộ đồ nghề hớt tóc rong ruổi khắp đường phố làm đẹp cho người vô gia cư.

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 1

Nguyễn Văn Pháp, 24 tuổi, là thợ cắt tóc ở quận Tân Bình, TPHCM.

Hơn nửa năm nay, đều đặn mỗi tuần 3 đến 4 buổi, anh Nguyễn Văn Pháp (24 tuổi, quận Tân Bình, TPHCM) lại đạp xe đi qua các con đường ở Sài Gòn để hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư. 

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 2

Sau 8 giờ tối, Pháp đồng hành cùng chiếc xe đạp trên phố để cắt tóc cho người vô gia cư.

Nhiều đêm sau khi đi làm về, anh Pháp đi ngang qua nhiều người vô gia cư thấy họ ít khi để ý đến đầu tóc đã dài, sẵn làm nghề hớt tóc nên người thợ này quyết định thực hiện ý tưởng hớt tóc cho người vô gia cư.

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 3

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 4

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 5

"Mỗi đêm đi làm về tôi thấy nhiều người vô gia cư với bộ tóc đã dài nhưng họ không có điều kiện để cắt, cứ băn khoăn mãi nên tôi quyết định phải dùng chính nghề của mình để làm đẹp cho họ", người thợ cắt tóc chia sẻ.

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 6

Dù trải qua một ngày làm việc bận rộn, Pháp vẫn vui vẻ thực hiện công việc thiện nguyện của mình.

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 7

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 8

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 9

Sau 8 giờ tối khi công việc ở tiệm kết thúc, Pháp soạn sửa đồ nghề tiếp tục đi làm công việc thiện nguyện.

Trong mỗi đêm đi hớt tóc, Pháp đều mua các phần thức ăn và đồ uống để dành tặng cho người vô gia cư. Vì đi xe đạp nên Pháp chỉ đi được ít, quanh các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Lý Thường Kiệt... 

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 10

Pháp sinh ra ở miền Trung, từ nhỏ gia đình khó khăn nên anh phải nghỉ học sớm đi làm. Trải qua nhiều công việc như phục vụ, bán trái cây... cuối cùng bén duyên với nghề cắt tóc và gắn bó đã hơn 10 năm.

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 11

Có lẽ vì từng trải qua khó khăn, nên Pháp gặp những người vô gia cư đều có sự đồng cảm, muốn giúp đỡ họ.

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 12

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 13

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 14

Chàng trai hóa thân thành chú hề đi hớt tóc cho người vô gia cư - 15Điều khiến Pháp hạnh phúc nhất là có thể giúp được người vô gia cư, thấy họ vui khiến người thợ cắt tóc cũng quên đi những mệt nhọc, buồn phiền.

"Mỗi lần cắt xong cho người vô gia cư, thấy họ vui vẻ hẳn lên và cảm ơn mình là thấy vui lắm", Pháp tâm sự.

Theo Nguyễn Quang/Dân trí

https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/chang-trai-hoa-than-thanh-chu-he-di-hot-toc-cho-nguoi-vo-gia-cu-20201017144552321.htm

  • Từ khóa

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Du lịch, mua sắm 'cà' thả ga

Thẻ tín dụng ngày càng phổ biến vì tính hữu dụng, ích lợi của nó nếu người dùng tỉnh táo, biết lựa chọn đúng với phương thức thanh toán này.
19:21 - 19/04/2024
325 lượt xem

Nữ ngôi sao bị "ném đá" vì cho con 508 triệu đồng/tháng tiền tiêu vặt

Li Xiang - cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc - thường khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách mua sắm quần áo hàng hiệu cho...
16:40 - 19/04/2024
397 lượt xem

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
552 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
628 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
907 lượt xem