16
/
161609
Anh em ruột cầm lựu đạn đi cướp, trốn truy nã 42 năm vừa bị bắt
anh-em-ruot-cam-luu-dan-di-cuop-tron-truy-na-42-nam-vua-bi-bat
news

Anh em ruột cầm lựu đạn đi cướp, trốn truy nã 42 năm vừa bị bắt

Thứ 4, 20/03/2024 | 10:07:00
2,141 lượt xem

Anh em ruột rủ nhau dùng lựu đạn gây ra vụ cướp tại huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - Kon Tum, năm 1981 rồi thay tên đổi họ, trốn truy nã suốt 42 năm qua vừa bị bắt.

Nguyễn Hữu Xuân tại cơ quan điều tra sau 42 năm thay tên đổi họ trốn tránh vụ án năm xưa - Ảnh: T.B.

Nguyễn Hữu Xuân tại cơ quan điều tra sau 42 năm thay tên đổi họ trốn tránh vụ án năm xưa - Ảnh: T.B.

Ngày 20-3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Kon Tum và Công an huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã 42 năm, về tội cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Được biết, hai người này là anh em ruột, có tên thật là Nguyễn Hữu Xuân (68 tuổi) và Nguyễn Hùng Cảnh (62 tuổi).

Hai anh em vốn trú tại buôn Hoai, xã Ia Rbol, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - Kon Tum, nay thuộc xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27-12-1981, Xuân và Cảnh cùng với Vi Phước Chung sử dụng vũ khí quân dụng cùng lựu đạn gây ra vụ cướp tài sản của bà Trần Thị Ninh tại huyện Ayun Pa.

Sau khi gây án, cả 3 nhanh chóng bị bắt và giam giữ tại Công an huyện Ayun Pa để điều tra. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong lúc bị tạm giữ, ngày 19-1-1982, Cảnh và Xuân đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau đó, Chung được đưa ra xét xử, nhận án 13 năm tù. Đối với Cảnh và Xuân, cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản của công dân và trốn khỏi nơi giam giữ.

Nguyễn Hùng Cảnh gây án năm 20 tuổi, nay đã trở thành ông già 62 tuổi - Ảnh: T.B.

Nguyễn Hùng Cảnh gây án năm 20 tuổi, nay đã trở thành ông già 62 tuổi - Ảnh: T.B.

Để trốn khỏi sự truy bắt của công an, hai anh em này thay tên đổi họ, thay đổi năm sinh và nơi cư trú.

Nguyễn Hữu Xuân đổi tên thành Chế Văn Thương, sinh năm 1958, trú tại thôn 1, xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk và tham gia công tác xã hội tại xã Ea Tir.

Còn Nguyễn Hùng Cảnh đổi tên thành Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1958, nơi thường trú tổ dân phố 4, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Mặc dù cả hai đã thay hình đổi dạng, sống cuộc đời khác dưới nhân dạng mới 42 năm qua, nhưng Công an tỉnh Gia Lai kiên trì phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.

Sau 42 năm, Phòng cảnh sát hình sự đã xác định Nguyễn Hữu Xuân và Nguyễn Hùng Cảnh đang lẩn trốn với những thông tin trên.

Ngay sau khi xác định được đối tượng, Phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng phân công hai tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Xuân và Cảnh đưa về quy án.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/anh-em-ruot-cam-luu-dan-di-cuop-tron-truy-na-42-nam-vua-bi-bat-2024032008145681.htm 

  • Từ khóa

Nhận 'trái đắng' vì tin lời bạn trai làm giàu từ game online

Người phụ nữ ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nghe lời bạn trai quen qua mạng, nạp hơn 500 triệu đồng vào tài khoản game online rồi bị mất trắng.
09:34 - 11/05/2024
309 lượt xem

Bắt tạm giam cán bộ cảnh sát giao thông gây tai nạn chết người

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Phong, cán bộ Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Chư Prông (Gia Lai), để điều tra vì gây tai...
15:46 - 10/05/2024
777 lượt xem

Giải đáp về quy định của pháp luật về điều kiện quyền sử dụng đất.

BGTV- Bạn đọc hỏi: Theo khoản 10 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác...
15:46 - 10/05/2024
752 lượt xem

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Khởi tố giám đốc người Trung Quốc

Ông Feng Yong, giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất gỗ Bình Minh, bị khởi tố để điều tra vụ nổ lò hơi làm 6 người chết.
13:50 - 10/05/2024
768 lượt xem

Thế nào là làm lộ bí mật nhà nước?

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐ-TB-XH, bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Hà Nội bắt tạm giam với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà...
10:59 - 10/05/2024
873 lượt xem