9
/
133123
Vợ chồng công nhân bỏ phố về quê làm 'nông dân hạnh phúc'
vo-chong-cong-nhan-bo-pho-ve-que-lam-nong-dan-hanh-phuc
news

Vợ chồng công nhân bỏ phố về quê làm 'nông dân hạnh phúc'

Thứ 2, 22/08/2022 | 16:45:00
3,243 lượt xem

Trở về quê sau 4 năm xuống miền xuôi làm công nhân với số tiền nợ 40 triệu đồng, đôi vợ chồng trẻ Thái - Mường quyết tâm gây dựng cuộc sống mới. Họ trồng rau, nuôi gà... và lan tỏa văn hóa dân tộc mình qua 2 kênh YouTube khiến nhiều người ngưỡng mộ, trong đó có rất nhiều người nước ngoài theo dõi và muốn tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

“Tôi sẽ đến Việt Nam học làm nông”, bình luận của một tài khoản tên Collins dưới một video về nuôi gà trên kênh YouTube “Rừng và tôi” (hiện có hơn 47.000 lượt đăng ký) được nhiều người bấm like. Trong khi đó, kênh Emily Bushcraft (hiện 52.000 lượt đăng ký) cũng thu hút nhiều người nước ngoài khi chia sẻ về hành trình trồng trọt, chăn nuôi của anh Hà Văn Sáng (25 tuổi) và vợ là Quàng Thị Vi (21 tuổi).

Vợ chồng công nhân bỏ phố về quê làm 'nông dân hạnh phúc' - ảnh 1

Ngôi nhà nhỏ bình yên giữa núi rừng của vợ chồng anh Sáng NVCC

Về quê tìm sự bình yên

2 kênh YouTube trên nằm trong số những thành quả lao động đáng ngưỡng mộ của đôi vợ chồng sau khi bỏ phố về quê. Anh Sáng cho biết, 4 năm làm công nhân ở Hưng Yên, có lẽ điều quý giá nhất anh có chính là tìm được người kết bạn trăm năm. Cả hai là đồng hương và là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau trong thời gian mưu sinh xa quê.

Vợ chồng công nhân bỏ phố về quê làm 'nông dân hạnh phúc' - ảnh 2

Đôi vợ chồng trẻ vừa trồng trọt, vừa chăn nuôi và lấy đó làm chất liệu cho 2 kênh YouTube 

Đầu năm 2020, chị Vi mang thai. Họ quyết định về lại quê, ở bản Nguồn, xã Mường Lang, H.Phù Yên (Sơn La) bắt đầu gây dựng cuộc sống mới. Lúc đó, anh đang mắc nợ 40 triệu và nghĩ rằng nếu cứ mãi làm công nhân với đồng lương ít ỏi thì cuộc đời của hai vợ chồng chỉ xoay quanh những ngày chạy ăn từng bữa.

Gia đình hai bên nghe tin thì hết sức phản đối, bởi bao người trẻ trong làng rời quê đến các thành phố lớn lập nghiệp, còn anh chị lại chọn đi ngược về quê, nơi quanh năm người dân chỉ biết làm nông. Thế nhưng, cả hai quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy rằng lựa chọn của họ là đúng đắn.

Trên mảnh đất nông nghiệp của gia đình, anh chị “đồng vợ đồng chồng” nuôi gà, dê và trồng rau các loại. Họ dựng một ngôi nhà gỗ để tiện chăm sóc vườn tược.

Vợ chồng công nhân bỏ phố về quê làm 'nông dân hạnh phúc' - ảnh 3

Vốn sinh ra ở làng quê, quen với các công việc đồng áng nên anh chị không thấy quá khó khăn. Song, cả hai phải nỗ lực rất nhiều để gây dựng mọi thứ từ con số 0, nhất là những ngày đầu lại là thời điểm vợ mang thai. Anh Sáng từng phải đi suối bắt cá, cua ốc và vào rừng hái măng đem bán để mua sữa cho vợ.

Để có thêm thu nhập, vợ chồng anh lập 2 kênh YouTube nói trên kể lại những câu chuyện hằng ngày nuôi gà, nuôi dê bằng những thước phim rất đời thường, gần gũi… và cũng để quảng bá văn hóa địa phương đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới.

“Mình là chàng trai dân tộc Mường, còn vợ là cô gái dân tộc Thái. Dân tộc tụi mình có nhiều nét văn hóa độc đáo. Thông qua kênh YouTube, mình không chỉ kiếm thêm tiền mà còn cho mọi người thấy bản sắc văn hóa dân tộc mình, về thiên nhiên và con người nơi đây”, anh Sáng tâm sự.

May mắn, hành trình bỏ phố về quê của anh chị nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là người nước ngoài, và cả hai xem đó là động lực to lớn để tiếp tục giấc mơ làm giàu trên chính quê hương mình.

Cơ hội từ nỗ lực vươn lên

Ở quê, vợ chồng anh Sáng qua lại giữa nhà của ba mẹ và căn nhà gỗ mới dựng trong trang trại, cách nhau chừng 4 km. Căn nhà gỗ hiện chưa có điện lưới nhưng họ không thấy quá bất tiện.

Nhờ công việc làm nông cũng như thu nhập từ YouTube, sau hơn 2 năm về quê, anh chị đã trả hết nợ và cuộc sống có phần dư dả. Thêm nữa, họ cảm nhận được cuộc sống bình yên từng ngày và nhìn thấy cơ hội vươn lên ở ngay làng quê của mình.

“Nói thật là thu nhập từ YouTube cao hơn so với việc làm nông, nhưng nhờ công việc làm trang trại mà kênh của mình mới được nhiều người biết tới. Mình thoải mái với cuộc sống hiện tại, không phải lo ăn từng bữa như trước”, anh Sáng chia sẻ.

Hiện trang trại của anh chị có khoảng 300 con gà, 20 con dê và trồng nhiều hoa màu, có thể tự cung tự cấp về thực phẩm. “Sắp tới, mình sẽ mở rộng quy mô trang trại và xây thêm ao nuôi cá”, anh nói.

Vợ chồng công nhân bỏ phố về quê làm 'nông dân hạnh phúc' - ảnh 4

Còn với chị Vi, cuộc sống từ ngày về quê “toàn là màu hồng” bởi được ở cạnh gia đình, được tiếp tục nghề làm nông, nhất là con cái được gần gũi ông bà, họ hàng chăm sóc.

Theo Cao An Biên/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/vo-chong-cong-nhan-bo-pho-ve-que-lam-nong-dan-hanh-phuc-post1490512.html 

  • Từ khóa

Giới trẻ đô thị: Cả tháng nấu ăn 1 lần, coi chừng sinh bệnh vì ăn linh tinh

Không có thời gian, thấy ăn ngoài vừa nhanh, tiện lại rẻ, thậm chí lười nấu, ngày càng nhiều người lựa chọn thức ăn nhanh, ăn vặt, ăn đường phố, nhiều...
09:50 - 14/05/2024
39 lượt xem

Thầy thuốc trẻ sẽ khám sức khỏe miễn phí cho 100.000 người dân

Chia sẻ với báo chí về Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024, ban tổ chức cho biết hành trình đặt chỉ tiêu...
07:29 - 14/05/2024
92 lượt xem

Xúc động câu chuyện người mẹ vùng cao chờ đưa cơm cho con

Hình ảnh người mẹ vùng cao đứng ngoài lớp học chờ đưa bữa trưa cho con chỉ có cơm trắng và vài miếng cá suối nhỏ xíu đã được lọc xương khiến triệu người...
15:51 - 13/05/2024
468 lượt xem

Hoài bão lớn lao là được cống hiến cho xã hội

Mỗi đại biểu được tuyên dương "Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác" năm 2024 là mỗi câu chuyện giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, những việc làm...
14:50 - 13/05/2024
502 lượt xem

Ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực

Ngày hội cổ vũ tinh thần hăng say làm việc cho thanh niên công nhân nâng cao hiệu suất công việc, góp phần phát triển doanh nghiệp, địa phương và đất...
13:55 - 13/05/2024
497 lượt xem