11
/
113847
Chuyện thú vị anh em sinh đôi thủ khoa, á khoa khối C toàn quốc
chuyen-thu-vi-anh-em-sinh-doi-thu-khoa-a-khoa-khoi-c-toan-quoc
news

Chuyện thú vị anh em sinh đôi thủ khoa, á khoa khối C toàn quốc

Thứ 4, 28/07/2021 | 09:00:57
1,766 lượt xem

Hàng ngày vượt 15km đến trường bằng xe buýt, trưa nào anh em cũng ăn cơm hộp để chiều học tiếp, nhưng cả 2 anh em đã đạt điểm thi ấn tượng, 1 người là thủ khoa, người còn lại là á khoa cả khối C toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Sáng 27-7, ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, cho biết hai anh em sinh đôi Bùi Quốc Bảo và Bùi Hữu Bảo là học sinh lớp 12D1, Trường THPT Lý Tự Trọng (TP Nha Trang) là thủ khoa và á khoa khối C toàn quốc.

Rất thích môn lịch sử

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Bùi Quốc Bảo thủ khoa khối C toàn quốc với 29,25 điểm, trong đó 9,25 điểm môn Ngữ văn, 10 điểm môn Lịch sử và 10 điểm môn Địa lý. Quốc Bảo cũng là thí sinh duy nhất đạt 2 điểm 10 của khối C. Các môn thi còn lại, Quốc Bảo đạt kết quả cũng khá cao với 8 điểm Toán, 9,75 điểm Giáo dục công dân và 8,2 điểm tiếng Anh.

Người anh sinh đôi Bùi Hữu Bảo, cũng đạt á khoa khối C với số điểm ấn tượng: 29 điểm. Điểm thi cụ thể của Hữu Bảo là Văn 9,25 điểm, Lịch sử 10 điểm, Địa lý 9,75 điểm.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, hai anh em Hữu Bảo, Quốc Bảo, cho biết hàng ngày, hai em tự đi xe buyt từ thôn Lương Sơn 1 (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) đến trường với khoảng cách hơn 15km. Hai em học xong buổi sáng, mua cơm hộp ăn uống và thay đồ học tiếp buổi chiều. Do dịch bệnh Covid-19 nên cha là bộ đội biên phòng phải trực ở đồn 24/24, mẹ là nhân viên y tế ở khu nghỉ dưỡng nên cũng thường xuyên vắng nhà. Hai anh em phải tự lo cho nhau từ sinh hoạt đến học tập.

Khi chuẩn bị công bố điểm thi, cả hai thao thức không ngủ được, đến 1 giờ sáng 26-7, cả hai tra cứu được điểm thì và nhận được kết quả hết sức bất ngờ. Cả ba và mẹ đều đi vắng nên cả hai chỉ biết ôm nhau vui sướng.

Chuyện thú vị anh em sinh đôi thủ khoa, á khoa khối C toàn quốc - Ảnh 1.

Hai anh em Quốc Bảo (áo hồng) và Hữu Bảo (áo vàng) chụp hình cùng cô giáo - ảnh: Quốc Bảo cung cấp

Chia sẻ về bí quyết học giỏi, Hữu Bảo và Quốc Bảo, cho biết khi lên lớp các bạn chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài. Sau đó, về nhà mở Internet tìm hiểu thêm, đọc thêm sách báo, khi đó sẽ nhớ được rất lâu và nắm chắc kiến thức. Hai bạn cũng cho biết mình không dành quá nhiều thời gian vào học bài, thời gian chủ yếu để giải trí và tìm hiểu kiến thức cuộc sống. Khi vào bàn học bài mang tâm lý thoải mái nhất và khi học bài thì hết sức tập trung, không điện thoại, không Internet.

Về bí quyết để đạt kết quả tốt khối C, Hữu Bảo và Quốc Bảo cho biết cả hai từ đầu đã xác định sẽ học các môn xã hội vì cả hai đều rất thích môn lịch sử. Nhiều học sinh cho rằng môn lịch sử khó nhớ các con số, ngày tháng, nhưng với cả hai việc học môn lịch sử hết sức thoải mái. Các em sắp xếp thứ tự các sự kiện lịch sử theo dòng thời gian để dễ nhớ, tìm hiểu thêm về các dữ liệu của các sự kiện để hiểu rõ ý nghĩa từng sự kiện.

"Em thích nhất là lịch sử Việt Nam vì khi học sử em cảm thấy rất tự hào về quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của cha ông. Mỗi thời kỳ lịch sử đều rất hào hùng. Em thích nhất là giai đoạn lịch sử từ 1954 đến 1975. Ba là Bộ đội Biên phòng nên em càng cảm thấy tự hào hơn về lịch sử đất nước. Để có hòa bình thì biết bao xương máu của cha ông đã đổ xuống"- Hữu Bảo tâm sự.

Ước mơ thực hiện công lý

Chia sẻ về ước mơ của mình, Hữu Bảo cho biết cả hai em đều mơ ước sau này sẽ theo nghề  thực hiện công lý, công bằng, giúp đỡ được nhiều người trong xã hội. Hữu Bảo đã đăng ký vào Trường ĐH Luật TP HCM để sau này sẽ trở thành một luật sư, luật gia hoặc làm ở tòa án. Trong khi đó, Quốc Bảo thì cho biết mình thích làm công tố viên nên chọn Đại học Kiểm sát Hà Nội làm nơi học tập.

"Hai em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô ở đội tuyển Lịch sử, cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô nhà trường đã dìu dắt tui em suốt mấy năm qua. Công ơn dạy dỗ của các thầy cô là rất lớn, đã tạo nền tảng vững chắc cho tui em"- Hữu Bảo, Quốc Bảo thông qua phóng viên Báo Người Lao Động gửi lời đến các thầy cô trường THPT Lý Tự Trọng.

Chuyện thú vị anh em sinh đôi thủ khoa, á khoa khối C toàn quốc - Ảnh 2.

Anh em sinh đôi Hữu Bảo, Quốc Bảo thông qua phóng viên Báo Người Lao Động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô trường THPT Lý Tự Trọng- ảnh Quốc Bảo cung cấp

Cô Hồ Thị Thu Thủy - giáo viên Địa lý kiêm Chủ nhiệm lớp 12D1 trường THPT Lý Tự Trọng, cho biết ngay từ lớp 10, hai anh em Bảo đã mong muốn trở thành luật sư, kiểm sát viên. Nên cả hai đã thi vào đội tuyển Lịch sử, kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Khánh Hòa vừa qua, Hữu Bảo đạt giải nhất, Quốc Bảo đạt giải nhì. Lên lớp cả hai rất lễ phép, chăm học không chỉ giáo viên chủ nhiệm rất yêu thương mà các thầy cô khác cũng rất thích vì tinh thần hiếu học của hai em.

Theo cô Thủy, dù cha mẹ thường xuyên đi vắng, nhưng 3 năm học vừa qua các em không vắng học buổi nào, thậm chí còn thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa như viết báo, tìm hiểu luật lệ, tham gia các cuộc thi…

Thầy Trương Minh Trình, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng, cho biết nhà trường trước đây cũng có thủ khoa, á khoa nhưng chỉ ở một số ngành, một số trường và một thời gian dài các thủ khoa ít dần. Khi biết tin 2 em là Thủ khoa và Á khoa của khối C toàn quốc, nhà trường cũng hết sức bất ngờ vì thành tích học tập của hai em. "Nhà trường từ ban giám hiệu đến các thầy cô và học sinh đều cảm thấy vui sướng, tự hào vì các em" - thầy Trương Minh Trình tâm sự.

Thủ khoa 3 điểm 10 và giấc mơ blouse trắng

Với số điểm tuyệt đối 30/30 ở các môn toán, hóa, sinh đã giúp nữ sinh Võ Thị Kim Anh (lớp 12 Toán 1 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) trở thành thủ khoa đầu vào khối B cả nước.

Theo Kim Anh, để có kết quả tốt là cả một quá trình nỗ lực không ngừng của bản thân. Ngoài ra, còn phải kể đến sự chỉ dạy tận tình của thầy cô cũng như sự đoàn kết, động viên nhau của bạn bè trong lớp.

Nói về ước mơ của mình, Kim Anh cho biết từ nhỏ, do sức khỏe không được tốt nên em thường xuyên phải đi khám. Sau những chuỗi ngày thường xuyên tiếp xúc và chứng kiến công việc của các y - bác sĩ, Kim Anh nuôi ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

"Với số điểm trên, giờ đây em có thể thực hiện ước mơ của mình khi đã trở thành sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội. "Em tin với sự nỗ lực không ngừng của mình, một ngày gần thôi, ước mơ đó sẽ thành hiện thực" - Kim Anh chia sẻ.

Chiều 26-7, thay mặt chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã trao bằng khen cho em Võ Thị Kim Anh.

Vĩnh Gia


Theo Kỳ Nam/Người lao động

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/chuyen-thu-vi-2-anh-em-sinh-doi-1-thu-khoa-1-a-khoa-khoi-c-toan-quoc-20210727125257315.htm

  • Từ khóa

Giáo sư hàng đầu thế giới cảnh báo cẩn trọng với việc chạy đua thứ hạng

Giáo sư Lily Kong, Chủ tịch ĐH Quản lý Singapore (SMU) cho rằng, cần cẩn trọng với các bảng xếp hạng đại học bởi nhiều tiêu chí không phản ánh chất lượng...
08:29 - 28/04/2024
652 lượt xem

Sinh viên trường được doanh nghiệp "ưng nhất" khó đạt loại khá, giỏi?

Chỉ hơn 66% sinh viên của trường đại học được các nhà tuyển dụng phía Nam "ưng" nhất khi tuyển dụng xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc.
08:43 - 27/04/2024
1,280 lượt xem

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
1,653 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
1,685 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
1,774 lượt xem