9
/
115005
Khi nào xuất viện, má nhận mấy đứa mày làm con nuôi
khi-nao-xuat-vien-ma-nhan-may-dua-may-lam-con-nuoi
news

Khi nào xuất viện, má nhận mấy đứa mày làm con nuôi

Thứ 3, 17/08/2021 | 20:15:00
2,420 lượt xem

Đó là tình cảm của cô Phạm Thị Luân - 60 tuổi, đang phải điều trị tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) - dành cho các tình nguyện viên đã chăm sóc cho mình.

Khi nào xuất viện, má nhận mấy đứa mày làm con nuôi - Ảnh 1.

Nụ cười tươi của cô Luân khi được tình nguyện viên Nguyễn Hạnh chăm sóc - Ảnh: DUYÊN PHAN

"Nhà cô có dãy trọ ở Bình Triệu, đầy đủ nội thất, mấy đứa có cần cô cho ở luôn, mùa này cô cũng đang giảm giá 50% cho người thuê nhà.

Đợi hết bệnh cô nhận mấy đứa mày làm con nuôi cô. Thương lắm!". Dù việc thở lúc này vẫn còn khó khăn, nói tiếng được tiếng mất nhưng cô Luân lúc nào cũng lạc quan, truyền nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.

Nguyễn Hạnh - tình nguyện viên - vừa cho bệnh nhân uống nước vừa dặn dò: "Cô uống nước nha, ráng hồi phục để còn làm lễ nhận con nữa, bọn con mong lắm đó". Hạnh vừa dứt lời, cả phòng rộn tiếng cười làm không khí vốn ngột ngạt trở nên dễ chịu hơn.

Việc các tình nguyện viên tham gia phục vụ tại các bệnh viện là những đóng góp thầm lặng, cao cả. Lực lượng này đã tự nguyện xông pha vào tuyến đầu chống dịch cùng với đội ngũ y, bác sĩ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Cũng như Hạnh, sư cô Nguyên Thành cũng đã phục vụ ở bệnh viện được gần 1 tháng chia sẻ thêm: "Tôi sống ở chùa từ nhỏ, khi thấy cả nước phải oằn mình chống chọi với dịch bệnh tôi đau lắm, vậy nên tôi đã đăng ký vào đây làm tình nguyện để phụ giúp phần nào công việc cho đội ngũ y tế.

Công việc của chúng tôi là lấy cơm, cháo cho bệnh nhân, nếu bệnh nhân nào sức khỏe yếu thì bón cho họ ăn, ngoài ra còn giúp vệ sinh cá nhân cho họ, cùng với đó là làm luôn việc thu dọn rác. Ở đây chúng tôi trở thành những người thân "bất đắc dĩ" trò chuyện, tâm sự và chăm sóc họ".

Các tình nguyện viên đều cho rằng có vào đây làm việc mới thấy hết được những hy sinh, vất vả của đội ngũ y bác sĩ. Những ngày đầu chưa quen khi khoác lên mình trang phục bảo hộ, cơ thể mất nước rất nhanh khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt và khó thở.

Mặc dù vẫn có sự mệt nhọc trong công việc và một chút lo lắng về nguy cơ bị lây nhiễm, nhưng họ luôn giữ được tinh thần lạc quan và luôn ý thức rằng mình đang mang trên vai sự ủy thác của nhiều người.

Khi nào xuất viện, má nhận mấy đứa mày làm con nuôi - Ảnh 2.

Trước khi vào công việc, các tình nguyện viên phải trang bị đồ bảo hộ kỹ càng để tránh lây nhiễm

Khi nào xuất viện, má nhận mấy đứa mày làm con nuôi - Ảnh 3.

Những cử chỉ ân cần, chu đáo của nhân viên y tế và tình nguyện viên ở đây giúp bệnh nhân được an ủi phần nào và an tâm điều trị

Khi nào xuất viện, má nhận mấy đứa mày làm con nuôi - Ảnh 4.

Tất cả đều đang nỗ lực để sớm đưa cuộc sống của những bệnh nhân trở lại bình thường

Khi nào xuất viện, má nhận mấy đứa mày làm con nuôi - Ảnh 5.

Sư cô Nguyên Thành lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bệnh nhân và tháo gỡ vướng mắc trong lòng họ

Khi nào xuất viện, má nhận mấy đứa mày làm con nuôi - Ảnh 6.

Những cử chỉ ân cần là hình ảnh luôn bắt gặp được ở khu điều trị này

Khi nào xuất viện, má nhận mấy đứa mày làm con nuôi - Ảnh 7.

Công việc bận rộn, vất vả là vậy nhưng không ai có một lời than vãn, chỉ lặng lẽ làm, hy vọng sớm đưa cuộc sống của bệnh nhân và chính họ trở lại bình thường

Khi nào xuất viện, má nhận mấy đứa mày làm con nuôi - Ảnh 8.

Không khí tất bật, hối hả là những gì diễn ra tại đây

Khi nào xuất viện, má nhận mấy đứa mày làm con nuôi - Ảnh 9.

Hai tình nguyện viên trẻ Trần Ngọc Bích Phương và Nguyễn Hạnh vẫn tràn đầy năng lượng khi kết thúc ca trự

Theo Duyên Phan/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/khi-nao-xuat-vien-ma-nhan-may-dua-may-lam-con-nuoi-2021081619115254.htm

  • Từ khóa

Người Việt ít đi bộ, giới văn phòng chỉ 600 bước/ngày: Do quá bận rộn hay lười vận động?

“Làm ngày 8 tiếng, về nhà còn con cái, cơm nước, làm gì còn thời gian mà tập thể dục” hay “Suốt ngày tăng ca, công việc áp lực, thời gian làm việc không...
15:45 - 06/05/2024
68 lượt xem

Vượt sóng đến Trường Sa, mang yêu thương nối liền đảo xa

7 ngày vượt sóng, những công dân tiêu biểu của TP.HCM mang yêu thương từ đất liền nối liền với đảo xa.
15:15 - 06/05/2024
76 lượt xem

Mở mạng là gặp 'bẫy lừa': Phải né xa dịch vụ lấy lại tài khoản...

Những "bẫy lừa" luôn chực chờ người dùng mạng xã hội. Nếu không cẩn thận có thể trở thành nạn nhân, rơi vào tình cảnh vừa mất tiền lại ôm "cục tức".
11:29 - 06/05/2024
156 lượt xem

Mỗi ngày bạn thân được vợ phát 55.000 đồng, 'đồng bọn' ứa nước mắt

'Từ ngày nó cưới vợ tao mất luôn thằng bạn, rủ 10 lần khước từ hết 9. Lương 25 triệu một tháng mà mỗi sáng nó được vợ cấp 55.000 đồng, tự cân đối để ăn...
10:12 - 06/05/2024
191 lượt xem

Đừng biến con trẻ thành nạn nhân

Hôn nhân của người lớn nhưng hễ "gặp chuyện" thì nạn nhân lại là con trẻ! - Câu "tổng kết" có vẻ tréo ngoe nhưng đang dần phổ biến này phản ánh sự thật...
08:20 - 06/05/2024
226 lượt xem