9
/
133238
Vợ Việt chồng Mỹ mở quán ở Manila quảng bá ẩm thực Việt: Người Philippines khoái cánh gà chiên nước mắm
vo-viet-chong-my-mo-quan-o-manila-quang-ba-am-thuc-viet-nguoi-philippines-khoai-canh-ga-chien-nuoc-mam
news

Vợ Việt chồng Mỹ mở quán ở Manila quảng bá ẩm thực Việt: Người Philippines khoái cánh gà chiên nước mắm

Thứ 4, 24/08/2022 | 12:45:00
3,177 lượt xem

Sang Philippines cùng chồng (người Mỹ) sinh sống, chị Len luôn nhớ không khí quán xá đông vui ở VN. Thế là chị cùng gia đình quyết định mở quán ăn theo phong cách quê nhà để thỏa nỗi nhớ và quảng bá ẩm thực Việt.

Quán Việt giữa lòng Manila

Chị Nguyễn Len (31 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Philippines. Năm 18 tuổi, chị về Q.10, TP.HCM sinh sống và học tập. Tại đây, chị gặp anh Philip Veinott (37 tuổi, người Mỹ), hai người yêu nhau và nên duyên vợ chồng. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, vợ chồng chị quay lại Philippines ở cùng ba mẹ từ đó đến nay.

Vợ Việt chồng Mỹ mở quán ở Manila quảng bá ẩm thực Việt: Người Philippines khoái cánh gà chiên nước mắm - ảnh 1

Người Việt thường xuyên đến ủng hộ quán NVCC

Chị Len kể, lúc chị quyết định lấy chồng người Mỹ, ba mẹ có chút lo lắng vì sợ con gái ở xa. Tuy nhiên, khi qua Philippines, chị thường xuyên ở cùng ba mẹ để gia đình quây quần, các con (chị có bé trai 3 tuổi và bé gái 1 tuổi) ở gần ông bà. “Chồng tôi là người Mỹ nhưng anh đã có 14 năm ở VN nên rất giỏi tiếng Việt, am hiểu văn hóa và con người Việt”, chị nói.

Sau 13 năm rời Philippines, khi quay lại, chị Len vô cùng ngạc nhiên thấy người VN sống và làm việc ở đây khá đông.

Vợ Việt chồng Mỹ mở quán ở Manila quảng bá ẩm thực Việt: Người Philippines khoái cánh gà chiên nước mắm - ảnh 2

"Xịn Xò quán" được thiết kế theo phong cách Việt

Chị thường xuyên đi chơi và nhận ra ở Manila không có nhiều quán xá theo không gian mở. Nhớ không khí đông vui, nhộn nhịp ở VN, gia đình chị mạnh dạn mở quán ăn mang phong cách quê nhà với cái tên “Xịn Xò” để đem ẩm thực và văn hóa Việt giới thiệu với người bản địa, đồng thời để bà con người Việt có thể tìm thấy chút hương vị quê nhà. “Tôi rất nhớ cảm giác ở VN, nhưng qua Manila tìm mãi không thấy nên mở quán 3 trong 1: nhà hàng kết hợp với quán nhậu, có karaoke gia đình, tạo cho anh chị em đồng hương, dân bản địa có một sân chơi thoải mái”, chị nói.

Vợ Việt chồng Mỹ mở quán ở Manila quảng bá ẩm thực Việt: Người Philippines khoái cánh gà chiên nước mắm - ảnh 3

Gia đình nhỏ của chị Len

Người Phi trầm trồ món cánh gà chiên nước mắm

Chị Len cho hay quán được mở từ cuối tháng 7. Từ lúc mở, quán lúc nào cũng đông kín khách Việt và dân bản địa ghé ủng hộ. Quán bán chủ yếu các món ăn Việt như: chả giò tôm thịt, ghẹ rang me, cánh gà chiên nước mắm, mực hấp hành gừng...

“Người Philippines cũng thích các món Việt, nhưng trước chủ yếu chỉ ăn phở, bún, nên tôi nghĩ đây là cơ hội quảng bá ẩm thực quê nhà tới họ. Mới đầu nghe món cánh gà chiên nước mắm họ bảo “hơi kinh”, nhưng khi thưởng thức thì ai nấy đều hỏi “làm sao mà ngon như vậy, lần đầu tiên được ăn món này”. Nhiều người thấy ngon rồi giới thiệu bạn bè tới. Tôi rất vui với sự ủng hộ của khách bản địa”, chị chia sẻ và cho biết thêm 2 món ở quán mọi người thường gọi là cánh gà sốt me và cánh gà chiên nước mắm.

“Xịn Xò quán” có kết hợp làm 7 phòng karaoke để đáp ứng nhu cầu ca hát của anh chị em người Việt. Vợ chồng chị Len và ba mẹ cùng quản lý, đồng hành trong việc duy trì quán. Khánh đến quán cùng trò chuyện, nghe nhạc tiếng Việt để thấy không khí quê hương giữa đất khách quê người. Chị Len hy vọng việc kinh doanh của quán sẽ ổn định.

Vợ Việt chồng Mỹ mở quán ở Manila quảng bá ẩm thực Việt: Người Philippines khoái cánh gà chiên nước mắm - ảnh 4

Anh Philip Veinott chia sẻ, ngoài công việc về chứng khoán, anh tranh thủ thời gian phụ vợ chăm con, quán xuyến việc hàng quán. Anh vô cùng phấn khởi khi gia đình mở được quán ăn theo phong cách VN tại Philippines. “Vì nhà có hai em bé nên vợ chồng tôi phải sắp xếp thời gian, việc kinh doanh và chăm lo con cái phải cân đối với nhau. Tôi sang VN sống 14 năm, giờ được khách ủng hộ, tôi tưởng tượng đang sống những tháng ngày ở quê vợ thay vì ở Manila. Gia đình cùng làm, cùng hỗ trợ lẫn nhau, người Việt sống ở đây rất nhiều nên không còn cảm giác xa lạ”, anh chia sẻ.

Theo Dương Lan/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/vo-viet-chong-my-mo-quan-o-manila-quang-ba-am-thuc-viet-nguoi-philippines-khoai-canh-ga-chien-nuoc-mam-post1491210.html 

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
1,526 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
1,596 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
1,605 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
1,703 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
1,951 lượt xem