9
/
64641
Mẹ đơn thân tìm được hạnh phúc nhờ một cuộc gọi nhầm
me-don-than-tim-duoc-hanh-phuc-nho-mot-cuoc-goi-nham
news

Mẹ đơn thân tìm được hạnh phúc nhờ một cuộc gọi nhầm

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:46:28
1,255 lượt xem

Trần Quỳnh Trang làm mẹ đơn thân 7 năm sống vì con gái, cô khép trái tim mình lại sau những đổ vỡ trong quá khứ. Cuối cùng hạnh phúc một lần nữa mỉm cười, hiện tại cô đang sống trong những ngày yêu và được yêu. Chuyện tình bọc đường với lời cầu hôn ngọt ngào “Em thường gọi anh là xe ôm, vậy hôm nay ký hợp đồng trọn đời với xe ôm này nhé” khiến bao trái tim thổn thức ngưỡng mộ.

 Đoàn Đình Hiếu và Trần Quỳnh Trang (cả hai đang sinh sống và làm việc tại TP HCM) quen nhau qua một dự án làm chung, họ “bặt vô âm tín” khi kết thúc chuỗi ngày làm việc chung. Cho đến ngày cô vô tình ấn nhầm gọi vào số anh, Đình Hiếu chưa kịp nhận ra ai thì Quỳnh Trang ào ào nói một mạch và anh chỉ biết cười thôi.

Đoàn Đình Hiếu và Trần Quỳnh Trang (cả hai đang sinh sống và làm việc tại TP HCM) quen nhau qua một dự án làm chung, họ “bặt vô âm tín” khi kết thúc chuỗi ngày làm việc chung. Cho đến ngày cô vô tình ấn nhầm gọi vào số anh, Đình Hiếu chưa kịp nhận ra ai thì Quỳnh Trang "ào ào" nói một mạch và anh chỉ biết cười thôi.

 Sau đó anh tìm những lý do hợp lý nhất để kéo dài cuộc nói chuyện, dần dần họ chuyện trò cùng nhau, chia sẻ vui buồn đời sống thường nhật. Cả hai trở thành những người bạn tâm giao, vì trong lần “lỡ ấn nhầm số Trang gọi Đình Hiếu là anh nên sau này khi quen thân anh cứ nhất nhất xưng anh và gọi chị.

Sau đó anh tìm những lý do hợp lý nhất để kéo dài cuộc nói chuyện, dần dần họ chuyện trò cùng nhau, chia sẻ vui buồn đời sống thường nhật. Cả hai trở thành những người bạn tâm giao, vì trong lần “lỡ" ấn nhầm số Trang gọi Đình Hiếu là anh nên sau này khi quen thân anh cứ nhất nhất xưng anh và gọi chị.

Họ nói chuyện qua lại được 4 tháng thì Quỳnh Trang mới cho Đình Hiếu dịp hội ngộ sau một vài lần ít ỏi chạm mặt khi làm việc chung. Lúc này Hiếu mới thú nhận rằng trước đó không thích Trang vì “mạnh mẽ và cá tính quá”. Cho đến khi có “cuộc gọi định mệnh” đó thì anh dần bị “cuốn” và có cảm tình từ lúc nào không hay biết nữa.Họ nói chuyện qua lại được 4 tháng thì Quỳnh Trang mới cho Đình Hiếu dịp hội ngộ sau một vài lần ít ỏi chạm mặt khi làm việc chung. Lúc này Hiếu mới thú nhận rằng trước đó không thích Trang vì “mạnh mẽ và cá tính quá”. Cho đến khi có “cuộc gọi định mệnh” đó thì anh dần bị “cuốn” và có cảm tình từ lúc nào không hay biết nữa.

Chia sẻ về quãng thời gian đó, Quỳnh Trang tâm sự: “Lúc đó mình đã là mẹ đơn thân với con gái 7 tuổi, không nghĩ sẽ có tình cảm hay thậm chí là đi bước nữa với người nào đó. Mình chỉ giữ mối quan hệ xã hội bên ngoài, không cho anh biết địa chỉ nhà, không cho cơ hội đưa đón”.Chia sẻ về quãng thời gian đó, Quỳnh Trang tâm sự: “Lúc đó mình đã là mẹ đơn thân với con gái 7 tuổi, không nghĩ sẽ có tình cảm hay thậm chí là đi bước nữa với người nào đó. Mình chỉ giữ mối quan hệ xã hội bên ngoài, không cho anh biết địa chỉ nhà, không cho cơ hội đưa đón”.

Bởi lo sợ định kiến về tuổi tác, về những câu chuyện đã thuộc về dĩ vãng nhưng vẫn còn ám ảnh nên Quỳnh Trang nhất quyết không để trái tim rung động. Nhưng chính sự chân thành của Đình Hiếu đã cảm động được trái tim tưởng chừng khép chặt của Quỳnh Trang. Cô dần mở lòng mình ra, cho bản thân và cho cả người ấy cơ hội được hiểu nhau để viết tiếp chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng lắm sóng gió, vất vả.Bởi lo sợ định kiến về tuổi tác, về những câu chuyện đã thuộc về dĩ vãng nhưng vẫn còn ám ảnh nên Quỳnh Trang nhất quyết không để trái tim rung động. Nhưng chính sự chân thành của Đình Hiếu đã cảm động được trái tim tưởng chừng khép chặt của Quỳnh Trang. Cô dần mở lòng mình ra, cho bản thân và cho cả người ấy cơ hội được hiểu nhau để viết tiếp chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng lắm sóng gió, vất vả.

Đã có một khoảng thời gian Quỳnh Trang áp lực, không dám nghĩ đến chuyện kết hôn nên họ đã xa nhau. Nhưng cả hai đều nhận ra không thể bình yên khi sống thiếu người kia. Tình yêu một lần nữa mang họ về cạnh bên.Đã có một khoảng thời gian Quỳnh Trang áp lực, không dám nghĩ đến chuyện kết hôn nên họ đã xa nhau. Nhưng cả hai đều nhận ra không thể bình yên khi sống thiếu người kia. Tình yêu một lần nữa mang họ về cạnh bên.

Dù mới chỉ là một cô bé 7 tuổi nhưng con gái của Quỳnh Trang cực kỳ hiểu chuyện và luôn mong muốn mẹ được hạnh phúc. Lần hai người quyết định xa nhau, bé đã khóc, giận “chú” và nói rằng: “Chú không yêu mẹ nữa nên chú mới không đến nhà chơi”. Đình Hiếu lúc đó khá bối rối, anh ôm con vào lòng và nói lời xin lỗi. Đến nay, khi Quỳnh Trang và Đình Hiếu quyết định đi đến hôn nhân thì bé đã tròn 10 tuổi.Dù mới chỉ là một cô bé 7 tuổi nhưng con gái của Quỳnh Trang cực kỳ hiểu chuyện và luôn mong muốn mẹ được hạnh phúc. Lần hai người quyết định xa nhau, bé đã khóc, giận “chú” và nói rằng: “Chú không yêu mẹ nữa nên chú mới không đến nhà chơi”. Đình Hiếu lúc đó khá bối rối, anh ôm con vào lòng và nói lời xin lỗi. Đến nay, khi Quỳnh Trang và Đình Hiếu quyết định đi đến hôn nhân thì bé đã tròn 10 tuổi.

Thường ngày Quỳnh Trang gọi người thương là xe ôm, đến lúc cầu hôn cô nhận được lời nói chân thành, không kém phần ngọt ngào từ Đình Hiếu, rằng: “Em vẫn thường gọi anh là xe ôm, vậy hôm nay ký hợp đồng trọn đời với xe ôm này nhé”. Hạnh phúc vỡ òa, cô gật đầu đồng ý “kết tóc se duyên” với người cô thương yêu.Thường ngày Quỳnh Trang gọi người thương là xe ôm, đến lúc cầu hôn cô nhận được lời nói chân thành, không kém phần ngọt ngào từ Đình Hiếu, rằng: “Em vẫn thường gọi anh là xe ôm, vậy hôm nay ký hợp đồng trọn đời với xe ôm này nhé”. Hạnh phúc vỡ òa, cô gật đầu đồng ý “kết tóc se duyên” với người cô thương yêu.

Họ đã vượt qua những khoảng cách tuổi tác, quan điểm sống để thương yêu nhau, nắm chặt tay nhau trên hành trình yêu của mình. May mắn nhất của cặp đôi này theo Quỳnh Trang chia sẻ chính là sự chấp thuận và ủng hộ từ phía gia đình, bạn bè hai bên.Họ đã vượt qua những khoảng cách tuổi tác, quan điểm sống để thương yêu nhau, nắm chặt tay nhau trên hành trình yêu của mình. May mắn nhất của cặp đôi này theo Quỳnh Trang chia sẻ chính là sự chấp thuận và ủng hộ từ phía gia đình, bạn bè hai bên.

Cô bộc bạch: “Không có gì quý bằng được cả hai bên gia đình chúc phúc, nhất là sự đón nhận và yêu thương của gia đình anh đối với mẹ con mình. Đó chính là điều mình trân quý và biết ơn nhất”.Cô bộc bạch: “Không có gì quý bằng được cả hai bên gia đình chúc phúc, nhất là sự đón nhận và yêu thương của gia đình anh đối với mẹ con mình. Đó chính là điều mình trân quý và biết ơn nhất”.

Theo Thi Thi/Dân trí

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
1,422 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
1,485 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
1,490 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
1,589 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
1,951 lượt xem