9
/
114728
Căng mình trên các chốt chống dịch Covid-19
cang-minh-tren-cac-chot-chong-dich-covid-19
news

Căng mình trên các chốt chống dịch Covid-19

Thứ 5, 12/08/2021 | 13:34:02
2,370 lượt xem

Khi Hà Nội đã chìm vào bóng tối và người dân được ở trong nhà, thì những chàng trai, cô gái mặc áo xanh vẫn thức thâu đêm trên những chốt phòng, chống Covid-19 để bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Thanh niên tình nguyện làm nên “phòng tuyến áo xanh” để giữ an toàn cho người dân NVCC

Trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội phòng chống Covid-19, tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thủ đô luôn có thanh niên tình nguyện ngày đêm túc trực, hỗ trợ người dân.

Tại chốt phòng chống Covid-19 thuộc xã Hà Hồi, H.Thường Tín (lối ra Khê Hồi từ đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Hà Nam - Hà Nội), đóng ở một cửa ngõ của thủ đô, các thanh niên tình nguyện đã cùng lực lượng chức năng trực chốt ngay từ khi Hà Nội bắt đầu kiểm soát các phương tiện ra vào thành phố.

Dãi nắng dầm mưa trực chốt

Tại địa bàn này có lượng xe lưu thông lớn vì gần cảng sông Hồng và nhiều khu công nghiệp, các làng nghề, nên lực lượng tình nguyện viên rất vất vả. Anh Lý Văn Sơn, Bí thư Đoàn xã Hà Hồi, chia sẻ Đoàn xã huy động gần 60 tình nguyện viên tham gia trực chốt với 4 ca mỗi ngày. Trong đó, ca đêm trực từ 18 - 0 giờ và từ 0 - 6 giờ sáng hôm sau.

“Ban đêm ít người qua lại, công việc đỡ vất vả hơn, nhưng phải chống lại cơn buồn ngủ và muỗi đốt. Ban ngày thì nắng tháng 8 oi nồng vô cùng khó chịu, áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi”, anh Sơn nói. Chốt trực của anh là chỗ dốc, mưa xuống nước chảy như sông. Chốt chỉ là lán che mái bạt, nên nắng thì rát, mưa mát thì lụt, có khi vừa trực vừa quét nước lụt trong lán thâu đêm.

Công việc vất vả, nhưng khi anh Sơn kêu gọi tình nguyện viên tham gia thì ai cũng hăng hái. “Khi bắt đầu có nhiệm vụ trực chốt, chỉ sau 4 tiếng, tôi đã kêu gọi đủ lực lượng trực cho 5 ngày liền. Sau đó, anh em phải “nhường” nhau suất trực vì ai cũng muốn tham gia. Mọi người cũng lo mắc bệnh chứ, nhưng nếu sợ thì ai sẽ trực chốt để giữ an toàn cho thành phố”, anh Sơn trải lòng.

Các thanh niên tình nguyện trực chốt cống dịch Covid-19 trong đêm ở cửa ngõ thủ đô 

Căng mình làm nhiệm vụ

Khi Hà Nội ngày càng có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng thì những chốt trực phòng, chống Covid-19 lại càng vất vả hơn. Không chỉ trực chốt, họ còn vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khu phong tỏa, cách ly chống dịch Covid-19. Anh Nguyễn Văn Bắc, Bí thư Chi đoàn thôn Đông Bài (xã Mai Đình, H.Sóc Sơn), cho biết ngày 28.7, trên địa bàn xã ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19, các lực lượng chống dịch, trong đó có đoàn viên, thanh niên lại tăng thêm nhiệm vụ. “Mình và các bạn thanh niên vừa thay phiên nhau trực chốt vừa vận chuyển nhu yếu phẩm theo ca. Ban ngày thời tiết nắng nóng khiến người mệt mỏi nhưng chúng mình vẫn trắng đêm trực chốt nhằm kiểm soát người ra vào thôn, tránh lây lan dịch bệnh Covid-19”, anh Bắc cho biết.

Tại P.Đức Thắng (Q.Bắc Từ Liêm), nơi cũng phát hiện có ca lây nhiễm cộng đồng, công việc của các thanh niên trực chốt kiểm soát ở khu vực có F0 rất căng thẳng. Anh Hà Trần Trung, Bí thư Đoàn P.Đức Thắng, cho biết: “Trên địa bàn phường có 5 chốt, mỗi chốt có 3 ca trực luân phiên nhau trong suốt 24 giờ. Chúng mình luôn túc trực để hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát chặt việc đi lại của người dân. Đồng thời luôn nhắc nhở các tình nguyện viên bảo đảm an toàn, thực hiện 5K để không bị lây nhiễm dịch Covid-19”.

Anh Trung tham gia trực cả ngày và đêm tại các chốt kiểm soát. Đã gần 10 ngày nay, anh không về nhà với vợ con mà ăn ở luôn tại cơ quan. Các tình nguyện viên cũng vậy, nếu có về nhà, họ cũng không được giao tiếp với người thân để giữ an toàn cho gia đình.

Không chỉ hy sinh những niềm riêng, họ còn đối mặt với nhiều nguy hiểm. Tại chốt kiểm soát trên địa bàn xã này, đã có tình nguyện viên bị tai nạn. Khi lực lượng chức năng đang kiểm tra giấy tờ của một thanh niên qua chốt, thì người này giật lại giấy tờ và phóng xe chạy. Cô giáo trẻ Bùi Thu Cúc đã ngăn cản và bị xô ngã, may mắn chỉ bị thương ở phần mềm.

Kể về tình huống này, chị Cúc chia sẻ: “Chốt dựng mấy ngày rồi, nhưng khi đi qua đây thì thanh niên ấy vẫn bảo không biết và không hợp tác. Mình chỉ bất ngờ và thất vọng về thái độ của người đó, còn bản thân thì không ngại gì cả, bởi nếu sợ thì ai sẽ lên tuyến đầu để phòng chống dịch Covid-19?”.

Theo Vũ Thơ/Thanh niên

https://thanhnien.vn/gioi-tre/cang-minh-tren-cac-chot-chong-dich-covid-19-1429236.html

  • Từ khóa

Về quê sống tưởng không khó mà… khó không tưởng!

Mẹ lớn tuổi một thân một mình không ai chăm nên tôi định về quê sinh sống và lập nghiệp. Ở được vài tháng, tôi đành tất tả quay lại thành phố.
11:50 - 17/05/2024
1,203 lượt xem

Niềm tin và lý tưởng là nền tảng để người trẻ 'quy hoạch' được cuộc đời mình

Tại hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN, các đại biểu cho rằng hình mẫu thanh niên phù hợp sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ đều có hoài bão...
09:50 - 17/05/2024
1,235 lượt xem

Chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia 2024

Ngày 16-5, tạp chí Forbes công bố danh sách 30 Under 30 châu Á. Trong đó, chủ kênh YouTube “Ẩm thực mẹ làm” vinh dự là một trong 4 đại diện đến từ Việt...
08:19 - 17/05/2024
1,279 lượt xem

Ngành nghề của tương lai: Có một nghề vừa chơi, vừa làm và vừa... có tiền

Không dừng lại ở việc chơi game giải trí, thể thao điện tử đang dần trở thành một ngành nghề sản sinh ra nhiều vị trí việc làm và tuyển dụng một cách...
14:24 - 16/05/2024
1,726 lượt xem

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
1,752 lượt xem