9
/
148951
Nụ cười tình nguyện tại nước bạn Lào
nu-cuoi-tinh-nguyen-tai-nuoc-ban-lao
news

Nụ cười tình nguyện tại nước bạn Lào

Thứ 6, 16/06/2023 | 15:52:00
2,054 lượt xem

85 chiến sĩ tình nguyện hè của TP.HCM đã bắt tay vào việc ngay khi đặt chân đến nước bạn Lào.

Nụ cười tình nguyện tại nước bạn Lào - Ảnh 1.

Trưởng Ban Thanh niên công nhân Thành Đoàn TP.HCM Trương Tấn Nghiệp - chỉ huy trưởng các hoạt động tình nguyện hè tại Lào - tặng quà cho học sinh khó khăn của Lào - Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Trưởng Ban Thanh niên công nhân Thành Đoàn TP.HCM Trương Tấn Nghiệp - chỉ huy trưởng các hoạt động tình nguyện hè tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - cho biết đây là lần thứ 14 các hoạt động tình nguyện được tuổi trẻ TP.HCM thực hiện trên đất bạn.

Tình nguyện vun đắp tình đoàn kết Việt - Lào

Ngoài chiến sĩ Mùa hè xanh và Kỳ nghỉ hồng, lần đầu tiên chiến sĩ Hành quân xanh cùng tham gia chiến dịch từ ngày 11-6 đến 2-7.

Nhiều nội dung được thực hiện tại hai tỉnh Champasak và Attapeu: thăm khám và phát thuốc miễn phí cho người dân, tập huấn kiến thức nông nghiệp, tổ chức vui chơi cho thiếu nhi.

Nụ cười tình nguyện tại nước bạn Lào - Ảnh 2.

Các chiến sĩ tình nguyện tổ chức sân chơi cho thiếu nhi Lào - Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Bên cạnh đó, các bạn đang làm phòng đọc sách, khu vui chơi cho thiếu nhi, tặng phòng máy tính, tặng quà cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa hệ thống thoát nước, tặng bồn rửa tay và máy lọc nước cho Trường hữu nghị Việt - Lào, sửa chữa những công trình đã thực hiện từ những mùa tình nguyện trước…

"Chỉ qua mấy ngày, mọi người đều cảm nhận sự thân quen của người dân nước bạn. Chúng tôi trao đi nụ cười và nhận lại nhiều nụ cười khiến lòng ai cũng vui, thấy được ý nghĩa của công việc tình nguyện mà chúng ta đang làm", anh Nghiệp bày tỏ.

Nụ cười tình nguyện tại nước bạn Lào - Ảnh 3.

Các chiến sĩ tình nguyện tập huấn kiến thức nông nghiệp ngay trên rẫy của bà con Lào - Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Thượng úy Phan Đình Linh - phó bí thư Đoàn thanh niên Công an TP.HCM - chia sẻ lần đầu tham gia tình nguyện tại nước bạn nên anh và mọi người rất tự hào khi đem màu cờ sắc áo, sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết của Công an nhân dân Việt Nam đến với người dân Lào.

"Sự đón tiếp nồng nhiệt, hỗ trợ chu đáo của Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh Attapeu, chúng tôi thấy gần gũi, thân tình như đang ở Việt Nam. 

Những món quà chúng tôi đem đến với mong muốn hỗ trợ người dân, học sinh và thanh niên Lào học tập và rèn luyện sức khỏe", anh Linh nói.

Nụ cười tình nguyện tại nước bạn Lào - Ảnh 4.

Đoàn thanh niên Công an TP.HCM tặng phòng máy tính góp phần dạy học song ngữ Việt - Lào - Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Như một gia đình

Phó bí thư Đoàn Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM Hồ Quốc Thành cho biết đã nhiều lần tham gia hoạt động tình nguyện hè nhưng lần đầu tiên có mặt trong Kỳ nghỉ hồng trên đất bạn Lào.

Dù còn nhiều khó khăn song lúc nào cũng thấy người dân nơi đây cười tươi, yêu đời khiến anh xúc động. Điều đó như tiếp thêm động lực cho Thành cùng đồng đội hoàn thành công việc.

Sát cánh cùng những người bạn Lào mới khi thăm khám bệnh cho bà con, Thành cảm nhận như một gia đình, không có sự ngăn cách nào bởi ngôn ngữ, địa lý hay nguồn gốc dân tộc.

"Hy vọng đoàn tình nguyện hỗ trợ được phần nào cho những người anh em thân thiết của mình, để tình hữu nghị Việt - Lào luôn son sắt như Bác Hồ từng nói Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long", Thành chia sẻ.

Chiến sĩ Mùa hè xanh Trần Minh Đạt (sinh viên Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM) hào hứng: "Tôi rất vui khi lần đầu đến đây, muốn được góp sức mình hỗ trợ bà con và cùng nhau nâng cao tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước. Họ còn khó khăn đó, nhưng ai cũng nhiệt tình đón tiếp chúng tôi".

Nụ cười tình nguyện tại nước bạn Lào - Ảnh 5.

Đội hình y bác sĩ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con Lào - Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/nu-cuoi-tinh-nguyen-tai-nuoc-ban-lao-20230616081501405.htm

  • Từ khóa

Về quê sống tưởng không khó mà… khó không tưởng!

Mẹ lớn tuổi một thân một mình không ai chăm nên tôi định về quê sinh sống và lập nghiệp. Ở được vài tháng, tôi đành tất tả quay lại thành phố.
11:50 - 17/05/2024
944 lượt xem

Niềm tin và lý tưởng là nền tảng để người trẻ 'quy hoạch' được cuộc đời mình

Tại hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN, các đại biểu cho rằng hình mẫu thanh niên phù hợp sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ đều có hoài bão...
09:50 - 17/05/2024
965 lượt xem

Chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia 2024

Ngày 16-5, tạp chí Forbes công bố danh sách 30 Under 30 châu Á. Trong đó, chủ kênh YouTube “Ẩm thực mẹ làm” vinh dự là một trong 4 đại diện đến từ Việt...
08:19 - 17/05/2024
1,020 lượt xem

Ngành nghề của tương lai: Có một nghề vừa chơi, vừa làm và vừa... có tiền

Không dừng lại ở việc chơi game giải trí, thể thao điện tử đang dần trở thành một ngành nghề sản sinh ra nhiều vị trí việc làm và tuyển dụng một cách...
14:24 - 16/05/2024
1,465 lượt xem

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
1,495 lượt xem