9
/
56868
Khó xử vì gia đình người yêu muốn có thai trước rồi mới cưới
kho-xu-vi-gia-dinh-nguoi-yeu-muon-co-thai-truoc-roi-moi-cuoi
news

Khó xử vì gia đình người yêu muốn có thai trước rồi mới cưới

Thứ 3, 09/01/2018 | 09:05:48
1,664 lượt xem

Em không muốn cưới quá sớm, lại càng không muốn có thai trong thời điểm này, nhưng mẹ anh nói sẽ tìm người khác cho anh nếu em không đồng ý.

Em hiện đang là sinh viên năm cuối, chỉ còn vài tháng nữa là em tốt nghiệp. Người yêu em năm nay 29 tuổi, hiện đang làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập tốt, lại điển trai.

Chúng em yêu nhau được gần 2 năm, mọi chuyện đều khá hợp nhau, duy chỉ có quan điểm về quan hệ giữa hôn nhân là chúng em bất đồng.

kho xu vi gia dinh nguoi yeu muon em co thai truoc roi moi cuoi hinh 1

Ảnh minh họa.

Trong thời gian yêu nhau, cũng đã có vài lần anh đòi hỏi chuyện ấy, nhưng em đều không đồng ý. Em muốn giữ gìn và trao trọn cho anh vào đêm tân hôn, vì yêu em, nên anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em, bao gồm cả chuyện ấy.

Thế nhưng mới đây, mẹ anh có đi xem bói, thầy bói nói rằng năm tới người yêu em được tuổi cưới, nếu bỏ lỡ sau này sẽ khó về đường con cái. Chúng em yêu nhau cũng khá lâu, gia đình 2 bên đều đã biết, nên mẹ anh giục cuới vào tháng 3 âm lịch năm tới.

Anh đã nói chuyện này với em, nhưng em chưa muốn kết hôn trước khi tốt nghiệp. Không những thế, mẹ anh còn muốn em có thai trước rồi mới làm đám cưới.

Em thực sự không muốn điều này, bởi thời gian này, việc học của em rất bận. Em là đứa học hành đàng hoàng, phấn đấu để trở thành thủ khoa và được ở lại trường làm giảng viên, nếu như có thai lúc này, việc học của em sẽ bị ảnh hưởng.

Em cũng đã nói chuyện này với người yêu và mẹ anh ấy, thế nhưng mẹ anh vẫn kiên định với việc phải có thai trước khi cưới và sẽ cưới vào tháng 3 năm tới.

Bác ấy nói, nếu em không đồng ý thì sẽ tìm vợ gấp cho con trai, bằng mọi giá phải cưới vào thời gian mà thầy bói đã ấn định. 

Về phía người yêu em, anh ấy cũng có hướng nghe theo mẹ. Anh ấy nói rằng có đủ khả năng lo cho em cuộc sống sau này, thế nên em không cần đặt nặng vấn đề tiền tài, danh vọng. Nhưng bản thân em lại nghĩ rằng anh ấy có giàu có, giỏi giang, thì em lại càng phải có khả năng độc lập về tài chính, có công việc để nuôi thân. 

Em đang rất khó nghĩ, em nên chọn việc học, hay nghe theo lời mẹ chồng tương lai, có bầu rồi làm đám cưới?/.

Theo PV/VOV.VN (Ghi)

  • Từ khóa

Về quê sống tưởng không khó mà… khó không tưởng!

Mẹ lớn tuổi một thân một mình không ai chăm nên tôi định về quê sinh sống và lập nghiệp. Ở được vài tháng, tôi đành tất tả quay lại thành phố.
11:50 - 17/05/2024
56 lượt xem

Niềm tin và lý tưởng là nền tảng để người trẻ 'quy hoạch' được cuộc đời mình

Tại hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN, các đại biểu cho rằng hình mẫu thanh niên phù hợp sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ đều có hoài bão...
09:50 - 17/05/2024
110 lượt xem

Chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia 2024

Ngày 16-5, tạp chí Forbes công bố danh sách 30 Under 30 châu Á. Trong đó, chủ kênh YouTube “Ẩm thực mẹ làm” vinh dự là một trong 4 đại diện đến từ Việt...
08:19 - 17/05/2024
137 lượt xem

Ngành nghề của tương lai: Có một nghề vừa chơi, vừa làm và vừa... có tiền

Không dừng lại ở việc chơi game giải trí, thể thao điện tử đang dần trở thành một ngành nghề sản sinh ra nhiều vị trí việc làm và tuyển dụng một cách...
14:24 - 16/05/2024
568 lượt xem

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
629 lượt xem