9
/
151825
Chàng trai học để gỡ sợi dây xích chân cho bố: Xin nhường học bổng cho bạn khó khăn hơn
chang-trai-hoc-de-go-soi-day-xich-chan-cho-bo-xin-nhuong-hoc-bong-cho-ban-kho-khan-hon
news

Chàng trai học để gỡ sợi dây xích chân cho bố: Xin nhường học bổng cho bạn khó khăn hơn

Thứ 6, 11/08/2023 | 15:30:00
2,087 lượt xem

Sau khi được cộng đồng chung tay sẻ chia, Bùi Mạnh Dũng đã nhận được một khoản tiền đủ để trang trải bước đầu. Nay em quyết định xin dừng nhận hỗ trợ học bổng để có thể sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Bùi Mạnh Dũng quyết tâm học để gỡ sợi dây xích chân cho bố - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bùi Mạnh Dũng quyết tâm học để gỡ sợi dây xích chân cho bố - Ảnh: NGUYÊN BẢO

"Chị ơi cho em xin nhường suất học bổng Tiếp sức đến trường cho bạn khó khăn hơn được không ạ?" - Bùi Mạnh Dũng (17 tuổi, ở Hòa Bình) ngập ngừng trong điện thoại.

Ngay khi chúng tôi gửi cho Dũng đường link về cách thức đăng ký quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ, Dũng đã quyết định sẽ không ứng tuyển để nhường lại cho các trường hợp khác.

Dũng là nhân vật trong bài viết Học để gỡ sợi dây xích chân bố đăng trên báo Tuổi Trẻ, số ra ngày 22-7 vừa qua. Em là thủ khoa khối B00 của Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình, với 26,35 điểm.

Sau khi bài báo được đăng tải, rất nhiều bạn đọc đã liên hệ để chia sẻ với trường hợp của cậu học trò nghèo vừa hiếu nghĩa, hiếu học. "Thật sự là đủ can đảm để đọc hết bài viết. Bạn thật sự mang đến niềm tự hào và sự cảm phục" - một bạn đọc gửi bình luận.

Một bạn đọc cũng gửi đến chia sẻ: "Thật xúc động trước nghị lực vượt khó của em, cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã có những bài viết về gương vượt khó học giỏi để truyền lửa cho các em học sinh nghèo khác".

Cùng đó, mạng xã hội Facebook cũng lan tỏa về câu chuyện của Dũng và chung tay sẻ chia với em trong lúc khó khăn, với mong muốn giúp đỡ cậu học trò nghèo không dừng bước trước ngưỡng cửa đại học.

Cậu học trò nghèo vừa hiếu học, vừa hiếu nghĩa với một trái tim ấm áp, biết sẻ chia với người xung quanh - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Cậu học trò nghèo vừa hiếu học, vừa hiếu nghĩa với một trái tim ấm áp, biết sẻ chia với người xung quanh - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chia sẻ cùng Tuổi Trẻ, Dũng nói quyết định nhường suất ứng tuyển vì vừa rồi nhờ cộng đồng chia sẻ, em đã nhận được một khoản tiền hỗ trợ bước đầu. Em cũng thông báo vừa trúng tuyển vào một quỹ học bổng khác với hỗ trợ trong suốt 4 năm học.

"Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ em trong lúc khó khăn. Em cũng mong muốn mọi người có thể tiếp tục giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn như em, thậm chí khó khăn hơn em nữa trên khắp đất nước mình" - Dũng bày tỏ.

Em cho biết, với số tiền được hỗ trợ em sẽ gửi tiết kiệm và chỉ sử dụng lúc cần thiết nhất. Còn lại khi bước vào đại học, em sẽ cố gắng tìm kiếm một công việc làm thêm để trang trải cho việc học.

Cô giáo Hà Thị Hồng - hiệu trưởng Trường tiểu học - trung học cơ sở xã Lỗ Sơn (huyện Tân Lạc, Hòa Bình), là người đã chia sẻ về hoàn cảnh của Dũng đến với báo Tuổi Trẻ - không giấu được xúc động trước quyết định của cậu học trò.

Cô cho biết sau khi được cộng đồng giúp đỡ một khoản tiền đủ để trang trải bước đầu, Dũng quyết định xin dừng nhận thêm tiền ủng hộ để nhường cho hoàn cảnh khác. Em còn mong muốn được san sẻ số tiền nhận được cho các bạn khó khăn hơn mình.

"Mong là em sẽ giữ mãi được lòng nhân ái và phẩm chất như vậy" - cô Hồng bộc bạch.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ chia sẻ về câu chuyện của cậu học trò nghèo dân tộc Mường đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Với số điểm thi, Dũng đăng ký nguyện vọng vào Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho khối A00 và sẽ đăng ký thêm nguyện vọng vào khối ngành dược cho khối B00.

Dũng ở trong một ngôi nhà sàn xiêu vẹo ở xã Gia Mô (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) cùng với ông nội tuổi cao, sức yếu và phải dùng dây xích chân người bố mắc bệnh tâm thần.

"Nhìn thấy bố như thế này, ước mơ của em là xây một căn nhà nhỏ để có phòng riêng cho bố ở, để không phải xích chân bố như thế này" - Dũng tâm sự.

Hoàn cảnh khó nghèo nhưng chưa một lần Dũng cảm thấy tự ti hay ái ngại về nó. Trái lại em coi đó là động lực để cố gắng không ngừng nghỉ.

Trong căn nhà sàn xiêu vẹo, ông nội của Dũng trân quý 30 tấm bằng khen của cháu trai, đóng khung trang trọng như là món quà của cháu trai dành tặng cho ông.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/chang-trai-hoc-de-go-soi-day-xich-chan-cho-bo-xin-nhuong-hoc-bong-cho-ban-kho-khan-hon-20230811112646185.htm

  • Từ khóa

Tăng lương tối thiểu từ ngày 1-7: Người làm tự do vừa mừng vừa lo

Trước đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7 tới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiều người trẻ làm tự do, bán thời gian mừng vì có...
15:32 - 03/05/2024
400 lượt xem

Rất tiện lợi, sao còn cự cãi về chuyện không tiền mặt!

'Đừng cự cãi nữa bởi cả thế giới đều công nhận sự tiện lợi của không tiền mặt. Việc cần làm là phổ cập thanh toán trực tuyến đến toàn bộ doanh nghiệp, cơ...
11:30 - 03/05/2024
478 lượt xem

Hát để quyên góp đóng viện phí cho bệnh nhi

Cứ hơn 20 giờ mỗi tối cuối tuần, nhóm "Hát để sẻ chia" lại có mặt tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh (Q.4, TP.HCM), dùng lời ca tiếng hát để kêu gọi sự chung tay...
10:25 - 03/05/2024
523 lượt xem

Nhân viên phát hoảng vì công ty áp cả 'KPI chạy bộ'

Trên mạng xã hội lan truyền video cô gái “bóc phốt” công ty áp KPI chạy bộ, đọc sách. Có ý kiến cho rằng đây là phong trào tốt giúp rèn luyện sức khỏe,...
08:27 - 03/05/2024
562 lượt xem

Ngày Mật khẩu thế giới: Đặt mật khẩu kiểu nào mới an toàn?

Nhân Ngày Mật khẩu thế giới 2024, Chính phủ Anh đã đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường bảo mật cho các thiết bị kết nối Internet như loa, tivi, chuông...
16:20 - 02/05/2024
953 lượt xem